Quá phản cảm!

Thứ sáu, 10/07/2015 06:10

(Cadn.com.vn) - Bức xúc vậy Tư chợ Hàn, "hạ hỏa" kể NXD nghe chuyện gì nào?

- Không chỉ Tư, mà rất nhiều người dân ở P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu (Đà Nẵng) rất không đồng tình trước việc một số người dân dẫn chó đi dạo ở nơi công cộng nhưng không có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Ở chỗ nào vậy Tư?

- Thì chỗ khu vực Quảng trường 2-9 chớ đâu. Đây là khu vực công cộng được phân ô bàn cờ rất đẹp, xung quanh những bãi cỏ xanh mướt nên có rất nhiều người đến đây vui chơi vào các buổi chiều. Nhiều người thích nuôi chó thấy khu vực này thoáng rộng nên tranh thủ đưa cún cưng của mình ra đây đi dạo, dần dà nơi đây thành địa điểm giao lưu của những người thích nuôi chó. Điều đáng nói, họ cho cún cưng chạy rông ở khu vực có đông người mà không hề buộc rọ mõm, đã vậy các chú cún còn vô tư phóng uế ở gốc cây, bãi cỏ...

- "Nói có sách, mách có chứng" chớ không họ bảo mình thành kiến với động vật.

- Thì đây, NXD xem mấy tấm ảnh Tư chộp được vào một chiều đầu tháng 7-2015 rõ liền chớ chi. Đó có phải họ thả chó chạy rông và phóng uế không?

- Ừ, à! Thì đúng là có nhưng có khi chú cún nớ "bí" quá...

- Nói rứa đâu có được, ngày mô họ cũng dắt chó ra đây mà cứ có vài con "làm càn" vậy thì dăm ngày cả khu này ô nhiễm hết à?

- Thỉnh thoảng đi qua đây vào buổi tối, NXD cũng  thấy một số người dắt cún cưng đi dạo hoặc tụm lại nói chuyện. Ai ngờ giờ đây lại biến thành nơi tụ tập của các "câu lạc bộ cún cưng" như vậy.

- Phải chấn chỉnh lại thôi, Đà Nẵng là thành phố môi trường, đặc biệt năm nay lại là "Năm Văn hóa, văn minh đô thị" nữa...

- Cái này thì phải kêu gọi ý thức của những người nuôi chó mỗi khi cho cún cưng đi dạo thôi. Chớ chế tài đối với hành vi thả rông chó (không rọ mõm) hoặc để phóng uế bừa bãi cũng có nhưng khó áp dụng lắm.

Một số người dân đã biến không gian xanh, sạch, đẹp thành nơi nhếch nhác.
Ảnh do bạn đọc cung cấp.

N.X.D